Đôi dòng nhắn gửi các mom đã ném “gạch đá” cho mình xây nhà status sáng nay!
Nếu không muốn phí phút cuộc đời các mom đừng xem tiếp nữa.
Cảm ơn các mom đã đọc tâm sự của mình, có thể đó chỉ là những suy nghĩ vu vơ, không ra đầu ra cuối, mình cũng chỉ đăng trong nhóm với mục đích tâm sự, hỏi ý kiến các mom liệu mình làm thế có đúng không thôi vì mình nghĩ là các mom cũng đã từng trải có kinh nghiệm hơn mình? Chứ cũng chả phải bán hàng hay câu like gì. Cũng chả phải bóc phốt ck hay mẹ ck, vì nếu bóc phốt thật sự phải lên fb cá nhân thật chứ ở đây trăm ng lạ thì bóc phốt với ai?
* Chuyện 1: Mình thì mang thai thụ tinh ống nghiệm IVF mất hơn trăm triệu lần 2 mới được nên mình cũng muốn giữ gìn kỹ. Nếu mom nào thụ thai thường thì sẽ không biết IVF là 1 quá trình gian nan, mất công, tiền bạc từ chọc trứng, hút trứng, canh niêm mạc, chuyển phôi, thậm chí có vk ck sức khỏe bình thường nhưng chưa chắc đã thành công. Các mom có biết những trường hợp IVF 2 năm, thậm chí hơn chục năm vẫn chưa có? Bởi vậy đối với mình mang thai IVF thành công đã là 1 điều may mắn ông trời ban cho rồi. Chính nhà ck cũng bảo mình nên xin nghỉ công việc, và mình cũng thực hiện đúng xin nghỉ 1 công việc lương 15tr/tháng chỉ ở nhà dưỡng thai 1 năm thôi. Mình cũng cố gắng kiêng khem, hạn chế đến giờ, các công việc nặng, hay xxx mình cũng bảo với ck kiêng tuyệt đối đến sau đẻ luôn.
- Hồi trước chưa bầu, mình cố gắng hàng ngày 6 rưỡi đi xe máy 60 km cả đi và về hàng ngày cố gắng nấu cơm tối, dọn dẹp, mặc dù có lúc rửa bát xong việc đến 8, 9h mà mắt hoa lại như chóng mặt, cuối tuần thì dành 1 ngày dọn dẹp nhà cửa. Thế mà mẹ ck nhắc nhở dậy sớm nấu cơm, dậy sớm ở đây là phải 5h, 5rưỡi ý! Ck mình thương mình nên dậy nấu sáng cho mình hoặc ra ngoài 2 vk ck tự ăn. Liệu trong số các mom chê mình lười có mấy mom đi làm và về nhà được hàng ngày như mình trong gần 3 năm không?
- Sau có bầu, mình nghén nặng đến mức ăn gì cũng cho ra, mãi hơn 3 tháng mới đỡ, sút 5 kg, gần như 3 tháng đầu chỉ ở giường cơm bưng đến nơi, ko ra khỏi phòng mà vẫn bị tụ dịch ít.
- Đến giờ đỡ nghén, đã tự cơm nước thì đêm lại khó ngủ, đêm nào cũng muộn mới ngủ, thức vài lần, đêm qua phải thức 3 lần vì đau bụng tiêu chảy. Điều đó ai biết đâu? Mình nghĩ đơn giản lối sống hiện đại rồi, sao cứ phải nấu ăn sáng 1 bữa cơm mới là ăn sáng??? Còn bình thường bát mình cũng ko muốn ck hay ng khác rửa mà phải tự tay mình rửa, tự tay mình dọn mình mới yên tâm.
* Chuyện 2: Cho chó ăn, thì trước đây mình cho nó vào bát tử tế nhưng bị mất nên giờ cho vào hót rác, nhưng xin đính chính là cái hót ý mới tinh và chưa bao giờ dùng để hót rác, lần nào ăn chó cũng ăn sạch sẽ, thừa gà thả vào ăn, nhà có sân gần cánh đồng. Sau nó bẩn mình vẫn rửa. Chỉ là chả hiểu sao nuôi 1 con mà lại có thêm 3 cái nồi được dùng cho cả chó và gà ăn lẫn, lại bảo mình phải rửa, thế sao chủ chính của nó có cho nó ăn đâu nên nó sang nhà mình ăn ké. Đến chủ của nó cũng bảo mình cho ăn ra nền bê tông, rồi cái nồi cũng cho thức ăn vào đó luôn. Thế không phải là thừa hơi ah? Chó ốm mình vẫn mua thuốc, chó bị đem bán mình ngăn lại mình nghĩ mình cũng có phải ko yêu thương chó đâu???
* Chuyện 3: Giờ mình nấu cơm bt, chỉ là mình ko nghĩ là phải nhặt rau luôn. Vì sau đến bữa trưa mình cũng làm tí là xong, ăn cơm trưa 1 mình ở nhà chứ có phải đông người đâu mà phải rảnh rang ngồi nhặt???
- Còn sau có con thì mình cũng muốn tự chăm, ko muốn nhờ vì chắc chắn sẽ có sự khác biệt…
- Chốt: Mình cũng chỉ là kể những câu chuyện nhỏ của mình sáng nay thôi. Cũng là mình không hiểu là do mình suy nghĩ chưa đúng hay như nào, các mom có lời khuyên cho mình. Còn đối với mình sinh ra từ bé đã ko có sự giáo dục của mẹ rồi (mẹ mình bị bệnh), lớn lên thì lấy chồng chỉ suy nghĩ đơn giản yêu là cưới, chứ cũng ko có hình dung như nào….