Hoàng Tố Tâm VIP
Mấy nay bận mờ mắt còn thêm vụ bị dị ứng nên không có thời gian đọc báo mạng. Giờ có việc cần vô đọc tin xong mới thấy cái vụ nhà nước kêu kết hôn trước 30 tuổi và sinh con thứ 2 trước 35 tuổi nên quởn ghê viết vài dòng cảm thán cho người chồng thấy được cuộc đời anh kia đã may mắn ra sao. Nói chung mình lấy chồng năm 26 tuổi nên ung dung lắm, còn chồng mình lúc đó 37 tuổi rồi tức là tuổi mụ là 38 tuổi đó. Hồi đó mới yêu nhau cũng chưa có tính lấy chồng ngay đâu mà nói chung tự dưng chồng mình set kèo hẹn mình đi chơi xong cafe một hồi tự dưng nửa đường quẹo gấp cua gắt mời mình về ăn cơm trưa với gia đình. Bữa đó đi chơi với người yêu mà nên ăn mặc không hề phù hợp gì cho buổi ra mắt phụ huynh luôn vì mặc áo sơmi lụa trắng với chân váy len ngắn lắm chắc thấy toàn chân nhưng anh kia nhất định bảo không sao cả. Bữa đó mẹ chồng làm bún chả nem xong lúc ăn trưa mẹ gắp nem cho mình mà tay run run. Mình cũng ko nghĩ gì, ăn trưa xong trên xe đi về mình nói là mua thuốc cho mẹ đi anh nhỉ chứ em thấy mẹ có vẻ yếu nên tay run lẩy bẩy ấy anh ạ, xong anh kia cười phá lên bảo “Không phải đâu, mẹ anh mừng quá nên mừng run lên ấy chứ không phải già yếu gì” eo ơi thực sự luôn 🤣🤣🤣

Cái xong gặp mặt thấy triển vọng trong nhà mà có đứa con dâu tương lai như này thì thay bóng đèn không cần dùng thang nên mẹ chồng mình rốt rẻng xúc tiến mọi chuyện. Hai vợ chồng quen nhau thì cũng xác định tính chuyện nghiêm túc chứ không phải giỡn gì nên cũng đồng ý để cho mẹ đi coi tuổi, cái xong phát hiện ra nếu năm đó không cưới mà để sang năm sau thì lúc đó 27 tuổi thì tuổi mụ 28 là Kim Lâu gì gì đó nên rốt rẻng hết sức. Anh kia đến nhà mình nói chuyện với mẹ mình rất nghiêm túc nói tha thiết “Cưới vợ là phải cưới liền tay ạ. Cháu không đợi được thêm 1 năm nữa đâu ạ” xong Xmas là book vé đi Ý với Hy Lạp chụp hình cưới rồi đúng kiểu ra Giêng anh rước em về. Gấp gáp đến nỗi không có đặt kịp nhà hàng gì cả vì quan viên hai họ đông kinh khủng, nên đành làm lễ gia tiên cưới xin xong xuôi hết với họ hàng vào tháng 1 mà tít tận tháng 3 mới tổ chức đãi tiệc ở HN và SG thật sự một đám cưới quá sức dài hơi. Và thiệt may mắn cho anh kia chứ mà để hết năm 2011 mới cưới thì lúc đó anh kia sát nút 40 tuổi rồi 🤣🤣🤣

Hồi đấy cưới xong là nhà nước chưa có vụ giục đẻ như này đâu nhưng mẹ chồng mình còn sốt ruột hơn cả bác Phúc. Ngày nào mẹ chồng mình cũng lén lén seeding vài content liên quan vào mọi cuộc đối thoại kiểu “cái A nhà bác B vừa cưới xong có bầu luôn rồi” với lại “cái C nhà bác D mới có bầu 3 tháng” xong có hôm tối rồi mẹ chồng leo 3 tầng lầu lên gõ cửa phòng hai vợ chồng nói con xuống phòng mẹ gặp con chút. Mình sợ ghê tưởng vụ rửa bát làm vỡ mấy cái bị phát hiện đang định thú tội thì mẹ chồng nắm tay mắt rơm rớm bảo “Hồi xưa Trung chưa có người yêu mẹ lo lắm không đêm nào ngủ được. Từ mấy tuần nay kể từ khi Trung lấy được vợ là mẹ ngủ được 3 đêm một tuần rồi. Các con sớm có cháu nhé cho bố mẹ an tâm”. Cái xong mình sợ mẹ chồng mất ngủ trở lại với nghĩ đến cảnh lỡ đẻ muộn quá có ngày chồng đến lớp đón con xong chúng bạn lại nhào ra khoanh tay cháu chào ông, ông đến đón Trung Hiếu ạ thì tội nghiệp con mình, thế là thôi mình đẻ thôi 🤣🤣🤣

Câu chuyện mang bầu rất nhiều cú twist ly kỳ còn hơn cả phim nhưng thôi dài quá không kể nữa vì post dài quá dài rồi. Chỉ muốn chia sẻ với nhà nước là thấy bất công quá vì mỗi tháng đóng thuế thu nhập cá nhân nhiều lắm lắm, vậy mà chả thấy nhà nước đếm xỉa gì đến quyền lợi thực tế mà lại bắt phải đẻ 2 con mới được giảm thuế thu nhập cá nhân và miễn giảm các khoản đóng góp công ích. Xong rồi nhà thì cũng có chỗ đủ ở, con thì đi học trường tư, thế nên cuối cùng trớt quớt không lọt vào cái danh sách nào hết buồn ghê. Nhưng buồn xíu vậy thôi, chứ đọc đi đọc lại vẫn thấy mừng vui hạnh phúc giùm chồng mình đó. Nếu 10 năm trước mình không ra tay cứu nhân độ thế, thì giờ có mà chồng mình khóc ra tiếng Miên vì sẽ bị hồi hộp theo dõi coi nhà nước kêu tăng trách nhiệm đóng góp xã hội là gì, trong khi cũng đóng thuế quá trời quá đất luôn rồi. Thiệt tình cảm thấy chuyện quyết định cưới lẹ làng của mình là làm được việc thiện cho xã hội quá lớn rồi đó 🤣🤣🤣

- bức hình bên trái là hồi đi thử váy cưới còn bức hình bên phải là lúc bầu được 32 tuần thắc mắc ghê không biết nhà nước có chính sách xét duyệt lại các trường hợp nghiêm túc thực hiện việc lấy chồng sinh con trước 30 tuổi để có đề xuất giảm thuế thu nhập cá nhân giùm chút nào hay chút đó không ahuhu -

Nguồn: Lily of the Valley

Lưu lại
Tải app để tham gia
An toàn Tin cậy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Bé cùng tuổi
Xem thêm chủ đề
Tâm sự
Tâm sự mẹ bầu, mẹ sau sinh, mẹ nuôi con...
Tìm kiếm