Khi đó mình học cuối lớp 11 thì quen anh. A ấy là bạn của thầy, tình cờ chụp ảnh với thầy giáo dạy toán ở lớp thì anh cmt ảnh rồi vào tin nhắn làm quen 😁.
Rồi 1 ngày cũng nhận làm người yêu của anh , nhà xa 15 km nhưng hôm nào a cũng xuống nhà sớm lai đi học rồi mới đi làm, rồi đi học về đã thấy a đợi ở cổng trường để lai về rồi a mới về nhà . A là người sống rất tình cảm , hôm đấy hai đứa cãi nhau to và lúc đó mình có bầu nhưng k biết . Hai tuần sau thử thai thì hai vạch đậm luôn rồi. Và thế rồi chúng mình cưới nhao ....
Hơn 18 tuổi mang bầu , 19 tuổi sinh được 1 cục con quý tử . Từ lúc sinh con ra , mọi thứ tốt đẹp anh luôn dành cho vợ con như hồi mới yêu , từ cách quan tâm , chăm sóc 😬 . Từ hành động chăm con, đêm dậy pha sữa , ru con , nấu cháo , giặt quần áo ,.... Anh là người cực kì khéo nói nên chẳng bao giờ giận nhau nổi 1 ngày .
Hễ có ai rủ đi chơi là phải có vợ đi cùng , nếu vợ k đi sẽ ở nhà với vợ . 😊 Hiện tại mình rất mãn nguyện khi lấy được người chồng như anh . Chẳng muốn giàu có cao sang , chỉ muốn bình yên bên anh hạnh phúc ❤️