Hôm nay em mới có time để kể cho các mẹ nghe hành trình vượt cạn của em đầy gian nan cùng sự hỗ trợ siêu có tâm và chuyên môn cao vô cùng của đội ngũ y bác sĩ bên khoa Sản 2 bệnh viện Thanh Nhàn! Em tiểu sử sinh con to nên lần này khi thai ở 38w4d siêu âm bé đã 4kg mà không thấy 1 cơn gò nào! Mong muốn của em là muốn được đẻ thường rất sợ mổ! Nên em có được Bác Sĩ Bác Sỹ Ngọc Bích tư vấn về việc e đã đủ tuổi thai phát triển tốt và đủ điều kiện lẫn cân nặng thai khi sinh ở thời điểm này! Cô cho em phương án là Đặt Bóng kích Sinh! Ban đầu thì nghe ghê ghê vì em vốn dát sợ đau lắm! Nhưng khi tìm hiểu và được tư vấn thì e yên tâm khi mình sinh con dạ cơ hội đặt bóng kích sinh thành công là rất cao so với con so! Và thế là về nhà tắm giặt chuẩn bị hành trang. 9h sáng 31/3 em làm thủ tục nhập viện và được Bác sĩ Quyết đặt bóng cho! Ban đầu tưởng đau lắm nhưng không phải vậy! Bác sĩ hỏi dăm ba câu trò chuyện cùng thì bóng đã đặt xong lúc nào e cũng k hay, nói chung rất nhẹ nhàng và rất có tâm! E bắt đầu chờ để mềm tử cung từ khoảng 9h30 cho tới gần 2h thì phải! Và bs tháo bóng và nói tử cung nở tốt rồi lọt 2 ngón tay và tiến hành truyền kích sinh cho em! Và điều gì đến cũng đến! Cơn chuyển dạ thì nhìn thấy 10 ông mặt trời rồi Nhưng tất cả đội ngũ y bs đều động viên e cố lên sắp găp con rồi. Và từ luc truyền tới khi sinh cỡ 2 tiếng là 5h25” e bé của e cất tiếng khoc chào đời với cân nặng 3,8kg và bsi k cần rạch tsm của e. Chỉ hơi rạn tí tẹo khâu 1 xíu là xong. Và thế mẹ con em được da kề da vỡ oà trong hp! Sau sinh em có chiếu tia plasma vết khâu 2 lần và e ngồi lên đi lại k có tí cảm giác đau, còn chẳng biết mình khâu góc nào nữa! Và thế là quá trình đẻ chỉ huy của em vỏn vẹn có từ sáng tới chiều là ôm con về phòng! Thật lòng mà nói sự lựa chọn đến Sản 2 ban đầu e cứ nghĩ bệnh viện nhà nước sẽ chẳng đc bằng bv tư đâu! Nhưng sau khi sinh rồi mới thấy mình thật sáng suốt khi chọn nơi đây! Ở đây cái gì cũng có Auto sang chảnh như bv quốc tế! Chỉ có điều Quát mắng bệnh nhân là chẳng thấy có ở nơi này!!! Đau thấy 10 ông trời kêu khóc thì cũng nhận đc sự động viên cổ vũ nhiệt tình từ các bsi! ! Giờ e sinh đc 1 tuần rồi nhưng vẫn lưu luyến nơi này lắm !!! Vậy nên các mẹ còn đắn đo thì cứ tự tin xách đồ lên thẳng Sản 2 1 lần trong đời cho bõ cái công đau đẻ nhá! Em bé của em sinh xong được đốt rốn lazer và khô cong về nhà k hề rỉ máu chút nào e vệ sinh cho con rất nhẹ nhàng. Điểm trừ duy nhất là k có giấy vệ sinh thui nên khi đi sinh các mẹ nhớ mang theo giấy! Vậy là hành trình của mẹ con em khép lại với bao cảm xúc và hạnh phúc khi chia tay các bác sĩ mà mẹ con em vẫn nghẹn ngào và lưu luyến mãi ! 1 lần nữa Cháu, em xin cám ơn chân thành tới tất cả các Bs đã có mặt hỗ trợ mẹ con cháu trong suốt cả quá trình lưu viện và cho mẹ cháu đầy những trải nghiệm cảm xúc
_Mẹ Phạm Ngọc Bảo Linh_