REVIEW PHIM SẮC ĐẸP DỐI TRÁ - THE DRAMA QUEEN
Đánh giá cá nhân: 2/10
[Trang phục chán, hoá trang chán, kĩ xảo chán, nội dung vô duyên, bất hợp lý]
Tớ coi chị Giang như một tấm gương trong cuộc sống, từ những gì chị từng trải qua, những thứ nhờ cố gắng có được. Tớ dễ bị thu hút bởi sự thông minh, và đó lại là điều chị chưa từng thiếu. Hôm nay tức quá mọi người, sao chị Giang tham gia cái phim ba chấm này chi vậy?
Tớ nghĩ với sự thông minh của chị ấy, khi xem lại phim chị sẽ tự hiểu nó nằm ở cái tầm nào. Dĩ nhiên lỗi trang phục, lỗi hoá trang (vâng, khi người ta ca tụng về một chuyên gia trang điểm nào đó ở Hollywood về đây vẽ cái mặt cho chị, tớ chỉ thấy Dương phiên bản nam là một thảm hoạ hoá trang, vừa xem Tootsie thấy người ta hoá trang cùng một nhân vật tiếng trước thành gái thẳng tiếng sau thành chuyển giới, nó khác nhau liền, mà quan trọng là nó đẹp ==", chuyên gia Hollywood này trình còn thua một nghệ nhân không được nhắc tên bên Thái Lan nữa, đúng kiểu nhìn Dương ở đầu phim báo hiệu cho cả bộ phim chuẩn bị flop sml), lỗi kịch bản, kỹ xảo kém,... tất cả những thứ này không phải do Hương Giang, công bằng mà nói Giang đã làm khá tốt công việc của mình, ngoại trừ thoại chị hơi khó nghe (nhất là đoạn đầu khi họ chỉnh sửa giọng chị trầm lại để hợp nhân vật nam).
Nếu mọi người từng xem Hoa Hậu Giang Hồ, sẽ thấy rõ sự khác biệt từ phục trang tới cách họ kể về sự cố gắng của nhân vật, dù Hoa Hậu Giang Hồ vẫn chưa thực sự xuất sắc, nhưng những cái gọi là "mồ hôi nước mắt" của Lá để giành được chỗ đứng trong cuộc thi, nó thể hiện rõ nét hơn nhiều so với Dương chỉ biết phát biểu những cái "mồ hôi nước mắt" đó trong phân cảnh cuối phim một cách sáo rỗng.
Nội dung phim thì cái gì cũng lưng chừng, vô duyên, khó hiểu. Dáng Puka chuẩn ghê, cho đóng vai đi thi hoa hậu, còn lọt sâu mới ác, dù diễn xuất tốt nhưng ngoại hình hợp lý chết liền. Cô Diễm sát thủ ngoài cái mặt lạnh ra thì nhân vật này đúng kiểu oscho, hành động chả giống dân chuyên nghiệp, bả làm như giết người xong bả đường hoàng ôm cái điện thoại đi ra ngoài được ấy. Trùm cuối cũng oscho nốt, còn oscho như nào mời các bạn ra rạp chiêm ngưỡng. Câu chuyện tình yêu của Dương thì đúng kiểu ông Tuấn ổng thấy đẹp ổng mê còn bà Dương bả thấy giàu bả đổ vậy đó, không tin được có miligram thực lòng nào luôn. Cái vô duyên nhất là, đã lừa dối khán giả đi thi hoa hậu, mà phát biểu kiểu không biết xấu hổ, còn đổ cho mọi người coi thường người chuyển giới? Trong khi người ta đang phẫn nộ chuyện bà Dương thiếu trung thực, chứ đạp gì tới giới tính của bà ấy. Nói chung là tự nhiên giật mồng đùng đùng trách móc mọi người tùm lum, bản thân tớ cảm thấy rất vô duyên phản cảm.
Rồi cái nút thắt nguyên phim chờ gỡ lòi mắt, cuối cùng mở nút buồn cười lộn ruột, kiểu teaser "tao còn ra phần 2 nữa nha bây" mà thiệt, coi tới đó sợ hãi vô cùng, thôi hết luôn đi ra phần 2 chi tốn 2 tiếng đồng hồ coi ủng hộ chị Giang chứ phim thì phải quỳ.
#review #sacdepdoitra #thedramaqueen
P/s: "A secret makes a woman woman" là chị Vermouth nói chứ không phải Conan nói, nhét chữ vào mồm thằng bé tội nghiệp ghê ==".