Anh chị cho em hỏi như này có đáng bị mắng ko ạ? Hôm qua anh ny em vừa ra trường 1 năm, anh đc bố mẹ mua cho căn chung cư nho nhỏ...em năm nhất. Anh có làm lễ cúng ông Công ông Táo. Làm lễ xong thì anh ấy đưa cho em cái hộp 3 con cá bảo em đi phóng sinh, em hỏi rõ anh ấy là
- Phóng sinh ở đâu ạ?
- Em phóng sinh ở đâu cũng được, gần thôi cho nhanh.
Nghe lời anh em mới mang hết 3 con cá đi phóng sinh thì ngay dưới khu chung cư nhà anh ấy có cái cống con con. Em ngại đi xa với lại gần đây không có sông hồ nào cả nên em tiện phóng sinh xuống đấy luôn. Lên lại nhà anh n.y thì anh nhìn em rồi hỏi.
- Ủa sao e đi nhanh thế.
- Thì em phóng sinh xong rồi chả về chứ đứng đó à?
- Em phóng sinh ở đâu mà nhanh thế?
- Ở ngay cái cống dưới nhà đây thây!
- Vãi L*n, sao em phóng sinh cá của ông Công ông Táo xuống cống, thế ông Công ông Táo đi từ cống lên thiên đình báo cáo à?
- Ơ đúng rồi nhỉ, nhưng cống rồi chảy ra sông ra biển mà anh.
- Vãi cả lồ, có kịp bơi ra đó ko? Hay hẻo trước khi ra sông rôi?
- Chịu, a bảo em phóng sinh chỗ nào có nc mà? Em ko phóng sinh vào bồn cầu là còn may đấy!
- Thật?! Ở nhà chưa phóng sinh cá ông Công ông Táo bao giờ à?
- Toàn bố mẹ làm chứ e có phải làm gì đâu? Qua đây giúp anh làm ơn mắc oán.
- Không biết phải hỏi. Mẹ, 1 năm được 1 ngày ông Công ông Táo báo cáo mà mày phóng sinh xuống Cống?!? Nghĩ sao? Ngu nó vừa thôi chứ.
- Anh bảo ai ngu?
- Có lẽ là anh?
- ừ anh thì thông minh đấy!
Em giận anh ấy từ lúc ấy đến giờ, bỏ về luôn mà. Làm gì mà phải nặng lời thế, ko đc thì phóng sinh lại. Tại ko hướng dẫn tận tình chứ ai cố ý?
Via: Neu Confessions
Ảnh minh hoạ***