Ba bạn Sonu, Monu và Rina đã gặp rất nhiều loài động vật thú vị khi dạo chơi trên đường!
Sonu, Monu và Rina ra ngoài dạo chơi và nhìn thấy một con mèo.
Con mèo đang rình bắt một con chuột lớn.
Sonu trông thấy đã la lên: “Nhìn kìa, các bạn ơi!”
Đúng lúc ấy, Rina cũng nhìn thấy một con kiến đang bò về phía con chuột.
Bỗng nhiên có một chiếc bóng ở đâu xuất hiện, bao trùm lên mặt đường.
Hóa ra là một con đại bàng to lớn vừa đậu lên bờ tường gần đó.
Trên cùng một con đường lại xuất hiện một con kiến tí hon, một con mèo nhỏ, một con chuột bự và một con đại bàng vô cùng to lớn.
Vậy ba bạn ấy sẽ làm gì nhỉ?
Các bạn ấy vỗ vỗ đôi bàn tay nhỏ xíu của mình!
Đại bàng nghe thấy thế liền sải cánh bay đi.
Rina để con kiến bò lên một chiếc lá rồi đặt nó lên trên bức tường. Con kiến thấy một viên đường và liền tha nó về tổ.
Con chuột gặm một miếng hành bị cắn dở rồi chạy vào cống thoát nước.
Còn mèo con lại nằm đó kêu “meo meo” và liếm láp móng vuốt.
Monu lấy một chén sữa nhỏ cho mèo con ăn rồi cả ba bạn cùng chơi với nó.
Đại bàng đậu trên cành cây, nhìn xuống một lúc rồi cất cánh bay xa.
Địa chỉ | 92 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội |
Mã số thuế | 0107689551 |
Người đại diện pháp luật | Nguyễn Phương Thảo |
Giám đốc (CEO) | Phạm Ngọc Thắng |