Ehon
VIP Mom

Cặp kính của bà

4.8/5 (252 đánh giá)
Cặp kính của bà

Bà quên mất để cặp kính ở đâu rồi. Không có kính, bà chẳng nhìn thấy gì cả.

Bà để quên kính liên tục. 

Lúc nào bà cũng hỏi: “Bà để kính ở đâu rồi nhỉ?”. Không có kính, bà cũng chẳng nhìn thấy đường để đi tìm nữa.


Thế nên, mình sẽ giúp bà.


Bà thường quên kính trong phòng tắm, trên giường hay có khi còn đeo ngay trên đầu.

“Bà ơi! Kính bà đang đeo trên đầu kìa!”.


“Ừ nhỉ! Bà quên mất. Cảm ơn cháu, Richa!”, bà nói và cười khúc khích.

Nhưng lần này, mình tìm mãi mà vẫn chưa thấy cặp kính của bà ở đâu.


Mình tìm khắp nơi rồi. Những chỗ bà thường để quên. Trên đầu bà, trong phòng tắm, tủ quần áo, tủ đồ. Mình tìm cả dưới ghế và bàn ăn. Nhưng vẫn không thấy cặp kính đâu. Nó ở đâu được nhỉ?


Mình là một thám tử giỏi mà. Mình sẽ hỏi xem ngày hôm nay bà đã làm những gì.

“Ừm… Hôm nay bà thông gia sang chơi. Bà ấy tám chuyện rất nhiều. Bà với bà ấy ngồi uống trà rất lâu và ăn hết chỗ bánh mẹ cháu làm nữa.”, bà kể lại.


Bỗng chị gái Raju của mình lại gần và kể: “Hôm nay bà còn viết thư cho bác Thủ tướng về việc lương hưu.”


Chị Amma cũng bảo: “Bà còn nói chuyện rất lâu với Masi và đan xong cả áo cho Raju nữa. Sau đấy thì bà ra ngoài tản bộ.”

Chà! Nhiều manh mối ghê. Tiếp tục tìm nào.

A! Đây rồi! Mình tìm thấy kính của bà rồi!


Chiếc kính nằm trong đống len, cạnh cái bút và đằng sau cái điện thoại ở trên bàn của bà. Có nửa cái bánh bà đang ăn dở nữa. Sinh nhật tới của bà, mình sẽ để dành tiền mua cho bà một cặp kính dự phòng nữa, để bà dùng khi làm mất chiếc kia!

Nội dung đặc biệt chỉ dành cho tài khoản VIP Mom
Hãy tạo tài khoản để xem mom nhé, chỉ hết 5 giây!
Tạo tài khoản ngay!
Đánh giá
4.8 / 5
Bài hay? Đánh giá ngay!
Chọn số sao
           
Gửi thành công! Cảm ơn bạn đã đánh giá!

Truyện Ehon khác
VIP Cơm trắng

VIP Xin chào!

VIP Ngày mưa cá xuất hiện

VIP Cáo và cây thông

VIP Thám tử Kaushik tốt bụng