Ehon
VIP Mom

Món quà của dì Boi

5/5 (269 đánh giá)
Món quà của dì Boi

Kopano và Rea lần đầu được lên phố chơi.

“Các con nhớ thắt dây an toàn.”, mẹ dặn, “Dì Boi có gửi quà cho hai chị em. Mình sẽ nhận quà ở bưu điện thành phố.”

“Yeah! Có quà! Có quà!”, hai chị em reo lên.

“Đi qua cây cầu này, mình sẽ vào đến trung tâm thành phố.”, mẹ nói.

“Ồ… Cây cầu thật lớn!”, Kopano trầm trồ.

“Nhìn kìa! Nhiều toà nhà to chưa!”, Rea hào hứng chỉ cho Kopano.

“Quà của bọn mình có cao thế không nhờ?”, Kopano tò mò.

“Woa! Nhiều rau với trái cây ghê!”, Kopano chỉ cho Rea.

“Chắc quà của dì Boi sẽ rất ngon!”, Rea háo hức.

“Kopano, váy đẹp chưa!”

“Hay là dì tặng váy cho bọn mình nhỉ?”, Kopano đoán.

“Nghe như nhạc tiệc vậy. Là lá la!”, Kopano lắc lư khi đi qua tiệm bán loa.

“Có khi quà của các con cũng biết phát nhạc đó!”, mẹ cười nói.

“Yeah! Xong mình hát theo luôn!”, hai chị em thích thú.

“Đến nơi rồi!”, mẹ dừng xe.

“Quà có cao không nhỉ?”, Rea tò mò.

“Ồ. Không rồi!”, Kopano nói. Rea cầm hộp quà và ngửi thử.

“Quà có ngon không?”, Kopano hỏi.

“Không thấy mùi gì.”, Rea trả lời.

Kopano lắc lắc hộp quà. “Không nghe thấy tiếng gì cả!”

“Chắc cũng không phải váy rồi!”, Rea đoán.

Kopano và Rea ngồi xuống và bóc quà.

“Là búp bê Maasai.”, mẹ nói.

“Búp bê Maasai từ Kenya! Woa!”, Kopano thích thú.

“Yeah! Búp bê Maasai!”, Rea thốt lên.

Mẹ chụp ảnh hai chị em nhận được búp bê rất thích và gửi lời cảm ơn dì Boi đã gửi món quà này cho hai bạn.

Nội dung đặc biệt chỉ dành cho tài khoản VIP Mom
Hãy tạo tài khoản để xem mom nhé, chỉ hết 5 giây!
Tạo tài khoản ngay!
Đánh giá
5 / 5
Bài hay? Đánh giá ngay!
Chọn số sao
           
Gửi thành công! Cảm ơn bạn đã đánh giá!

Truyện Ehon khác
VIP Cơm trắng

VIP Xin chào!

VIP Ngày mưa cá xuất hiện

VIP Cáo và cây thông

VIP Thám tử Kaushik tốt bụng