Sư Tử mẹ cảm thấy mệt và muốn nghỉ ngơi, nhưng Mặt Trời lại mời gọi tới một chuyến phiêu lưu cùng những đám mây… Chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?
Sư Tử mẹ thấm mệt và chỉ muốn nghỉ ngơi cả ngày.
“Đi săn thôi nào!”, các chị em và con gái rủ, nhưng Sư Tử mẹ hôm nay chỉ muốn ngủ mà thôi.
“Cô ấy bị sao thế mẹ?”, một chú linh dương nhỏ tò mò.
“Con đừng lại gần...”, linh dương mẹ dặn, “... cô ấy sẽ bực mình đó!”.
Nhưng Sư Tử mẹ đã mệt nhoài, chỉ còn sức phe phẩy tai đuổi ruồi.
Sáng hôm sau, Sư Tử mẹ cảm thấy có gì đó đang dõi theo mình và chợt thức giấc.
“Ai đó!”, Sư Tử mẹ hỏi.
“Tôi là Mặt Trời. Tôi đến để sưởi ấm cho cô.”
“Tránh xa tôi ra! Để cho tôi ngủ nào!”, Sư Tử mẹ gầm gừ.
Nhưng Mặt Trời vẫn ở đó.
“Cậu làm tôi nóng quá... và khát nước nữa!”, Sư Tử mẹ phàn nàn.
“Muộn rồi! Đi theo tôi nào!”, Mặt Trời rủ.
Sư Tử mẹ thở dài, rồi gượng dậy và đi theo.
“Mẹ đi chút nhé! Đi săn vui nha!”, Sư Tử mẹ dặn đàn con trước khi rời đi.
“Tạm biệt! Tạm biệt!”, lũ chim gần đó ríu rít.
Nhưng Sư Tử mẹ không còn nghe thấy gì nữa, chỉ mải miết đi theo Mặt Trời hướng lên những vì sao.
“Chà! Xa thật đó!”, Sư Tử mẹ nói.
“Không còn xa nữa đâu.”, Mặt Trời trả lời.
“Cô sẽ được nghỉ ngơi khi chúng ta tới nơi.”
Sư Tử mẹ đến gần hơn với Mặt Trời và có thể nằm dài nghỉ ngơi bên làn hơi ấm áp.
Và khi đêm xuống, Mặt Trời đi ngủ, Sư Tử mẹ có thể ngắm nhìn thế giới bình yên từ trên cao.
Địa chỉ | 92 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội |
Mã số thuế | 0107689551 |
Người đại diện pháp luật | Nguyễn Phương Thảo |
Giám đốc (CEO) | Phạm Ngọc Thắng |