Ehon
VIP Mom

Ở dưới gầm giường

4.6/5 (293 đánh giá)
Ở dưới gầm giường

Có một chú hổ ở dưới gầm giường! Làm sao giờ nhỉ?

Mình tỉnh giấc giữa đêm, 

muốn xuống nhà uống nước.

Mình cúi xuống gầm giường, 

tìm đôi dép bằng bông.

Ôi trời! Gì thế nhỉ?

Một chú hổ dưới giường?

Mình phải làm sao đây?

Hay là mình gọi mẹ?

Nhưng nhỡ chú hổ gầm?

Hay thôi mình ngủ tiếp?

Nhưng sao ngủ được đây?

Bỗng nhiên đèn bật sáng.

Là mẹ đang đứng ngoài.

“Chuyện gì thế con yêu?

Có phải con vừa gọi?”

Mình chỉ vào chú hổ.

Mẹ cúi xuống nhìn vào,

rồi kéo chú hổ ra.

Nè con, không phải hổ!

Chỉ là chiếc áo lông,

màu vàng đen của mẹ.

Ra mà mình nhìn nhầm!

Xuống nhà uống nước thôi.

Giờ mình ngủ được rồi.

Và mơ về chú hổ

ở tận chốn rừng sâu.

Nội dung đặc biệt chỉ dành cho tài khoản VIP Mom
Hãy tạo tài khoản để xem mom nhé, chỉ hết 5 giây!
Tạo tài khoản ngay!
Đánh giá
4.6 / 5
Bài hay? Đánh giá ngay!
Chọn số sao
           
Gửi thành công! Cảm ơn bạn đã đánh giá!

Truyện Ehon khác
VIP Cơm trắng

VIP Xin chào!

VIP Ngày mưa cá xuất hiện

VIP Cáo và cây thông

VIP Thám tử Kaushik tốt bụng