Ehon
VIP Mom

Khủng long Kaaka

4.9/5 (246 đánh giá)
Khủng long Kaaka

Đó có phải là một chú chim không nhỉ? Hay là một chú khủng long? A! Đó chính là Kaaka! 

Raji đang ngồi đọc sách và ăn bánh dưới gốc cây quen thuộc thì một chú quạ đi tới chỗ bạn ấy. 

“Chào Kaaka!”

Thế nhưng khi Raji đưa bánh lên miệng và chưa kịp cắn một miếng nào thì chú quạ đã ào tới, ngoạm lấy miếng bánh rồi bay đi mất. 

Raji vội vàng đuổi theo, bạn ấy nhảy qua bức tường, vừa chạy vừa hét toáng lên

“Trả lại cho mình! Đừng làm những việc vô ích nữa, bạn là kẻ ăn trộm sao?”

Chú quạ bắt đầu bay chậm hơn vì cơ thể của chú ngày càng to hơn, nặng nề và đôi cánh thì lại càng ngày càng nhỏ đi. 

“Mình sẽ sớm đuổi kịp bạn thôi!”, Raji vẫn tiếp tục vừa đuổi theo vừa nói. 

Chú quạ rơi sầm xuống người Salim khiến cả bạn ấy và chiếc xe đổ rạp xuống đường.

Raji vội vàng chạy tới. 

Salim nằm sóng xoài trên đất. Chú quạ to lớn đậu trên đầu Salim và còn ngoạm tay bạn ấy.

“Rộp! Rộp!”

“Ahhh! Con quạ của bạn đang ăn thịt mình này!”, Salim hốt hoảng hét lên. 

“Đó không phải là quạ của mình. Mà thực ra thì đó cũng không phải một con quạ đâu, bạn nhìn đi...”

Salim và Raji ngẩng đầu lên nhìn con quạ và đồng thanh.

“Ừ nhỉ! Phải là một con khủng long mới đúng!”

Hai bạn vừa dứt lời, chú “quạ khủng long” đã vỗ cánh và chạy về phía khu chợ. 

“Nhỡ nó cắn mọi người thì phải làm sao đây?”

“Chúng ta phải ngăn nó lại!”

Chú “quạ khủng long” vừa la hét vừa giẫm lên các sạp hàng hóa khiến cho mọi người đều hoảng sợ. 

Chỉ có giáo sư Aunty nhìn nó tò mò.

“Đó là… Thật không thể tin nổi, một con khủng long chân thú vẫn còn tồn tại sao?”

Raji và Salim đã đỡ giáo sư Aunty đứng dậy và hỏi

“Giáo sư ơi, bà đã nhìn thấy...?”

“Một con khủng long giống chim ư? Bà đã thấy, các cháu đã đem nó từ đâu đến vậy? Chúng được cho rằng đã tuyệt chủng. Bà đã dành cả cuộc đời mình để nghiên cứu nhưng cũng chỉ từng thấy mấy bộ xương đã cũ.”

Chú “quạ khủng long” chạy ra khỏi chợ. Salim, Raji và giáo sư Aunty cùng đuổi theo. Raji chạy thật nhanh và nhảy đến túm lấy sinh vật lạ lùng. 

“Mình bắt được rồi!”, Raji cố gắng giữ thật chặt. 

“Ôi không! Nó đã biến thành Khủng long bạo chúa rồi!” 

“Chúng là… phù… phù… cùng… Chúng có cùng họ với nhau. Ý của bà là chim và khủng long, đó là sự tiến hóa ngược.”

Lúc này có một con thằn lằn chạy tới và ngay lập tức con khủng long đã túm lấy nó. 

“Chà, thật thô lỗ mà, còn định ăn thịt đồng loại nữa!”

“Nó giống như bạn đang làm hại chính anh em họ hàng của mình đó!”

“Không, không phải đâu các cháu. Chim có nguồn gốc từ khủng long và nó khá giống loài cá sấu. Còn thằn lằn thì là một loài bò sát hoàn toàn khác.”

Con “quạ khủng long” cuộn tròn trên mặt đất và bắt đầu phát ra những tiếng giống như tiếng khóc.

“Mình nghĩ nó buồn vì không thể bay được nữa...”

Nghe Salim nói, Raji liền đưa tay chạm nhẹ vào mõm “quạ khủng long”. 

Giáo sư Aunty mời tất cả về nhà ăn bánh.

Raji vừa gật đầu, chú “quạ khủng long” kêu lên vui sướng và ăn hết đĩa bánh ngon lành. 

Chú nhe răng cười lớn, trông thật hạnh phúc. 

“Kaaka!”

Salim và Raji cũng thấy rất vui, cả hai bạn đã cùng đồng thanh:

“Chào khủng long Kaaka!”

Những chú chim có nguồn gốc từ họ khủng long được gọi là Khủng long chân thú. 

Ngoài một vài điểm khác biệt thì chim và khủng long thực sự rất giống nhau:

Chim

* Lông dài và mượt để bay, có vảy trên bàn chân hoặc đôi khi là trên cổ 

* Có mỏ và không có răng

* Có cánh lớn 

* Xương hình ống rỗng

Khủng long

* Có đuôi dài

* Có vảy và lông ngắn, đôi khi là không thấy rõ

* Có mõm và nhiều răng

* Cánh nhỏ, không có khả năng bay

* Xương rất nặng

Nội dung đặc biệt chỉ dành cho tài khoản VIP Mom
Hãy tạo tài khoản để xem mom nhé, chỉ hết 5 giây!
Tạo tài khoản ngay!
Đánh giá
4.9 / 5
Bài hay? Đánh giá ngay!
Chọn số sao
           
Gửi thành công! Cảm ơn bạn đã đánh giá!

Truyện Ehon khác
VIP Cơm trắng

VIP Xin chào!

VIP Ngày mưa cá xuất hiện

VIP Cáo và cây thông

VIP Thám tử Kaushik tốt bụng