Ehon
VIP Mom

Những con rồng sẽ không tìm đến

4.5/5 (169 đánh giá)
Những con rồng sẽ không tìm đến

Hãy ngủ thật ngon, có một giấc mơ đẹp và những con rồng sẽ không tìm đến. Nếu không đi ngủ đúng giờ, ba bạn công chúa, hoàng tử sẽ bị những con rồng bắt đi. 

Ngày xửa ngày xưa, có một hòn đảo nhỏ nổi lên giữa biển. Trên hòn đảo là một ngọn tháp cao ơi là cao và nơi cao nhất chính là… phòng ngủ của ba bạn hoàng tử và công chúa.

Dù đã qua giờ đi ngủ, nhưng có vẻ như ba bạn ấy chưa hề muốn ngủ chút nào. 

Hoàng tử nhỏ tự gọi mình là Vua hải tặc rồi hát vang những bài hát về biển cả. 

Công chúa lớn đóng giả nàng tiên cá và bắt đầu hát để đánh đuổi cướp biển ra khỏi vùng biển của mình. 

Còn em bé, khi thấy hai anh chị của mình chơi đùa vui vẻ cũng bắt đầu hát theo.

“Nào nào, các con. Đã đến giờ…”

Hỡi những tên cướp biển!

Không, hỡi những nàng tiên cá!

Hỡi những tên cướp biển!

Tiến lên nào!

Những nàng tiên cá ơi!

Là lá la! 

“Trời… Các con yên lặng được chưa?”

“Yên lặng nào!!!”

“Chúng con không muốn đi ngủ mà! Cho bọn con chơi thêm một lúc nữa đi mà!”

“Nhưng nếu các con không đi ngủ thì cha sẽ… các con biết điều gì sẽ đến rồi đó!”

“Điều gì cơ ạ?”

“Những con rồng sẽ tìm đến những đứa trẻ không ngủ đúng giờ”

“Không đâu, cha đừng gọi những con rồng đến mà”

“Chúng con đi ngủ ngay đây! Chúng con hứa đó!”

“Vậy được rồi. Không được hát nữa đâu đấy nhé!”

“Vâng ạ”

“Rồng sao…?”

Và thế là ba bạn ấy cố gắng đi ngủ giống như đã hứa.

Cả ba nhắm tịt mắt lại và bắt đầu đếm những con cừu nhưng… vẫn không sao ngủ được. 

Em bé là người đầu tiên bỏ cuộc và bắt đầu khe khẽ vỗ theo nhịp.

“Em làm gì vậy?”

Hoàng tử nhỏ thấy em bé làm vậy liền phì cười, rồi cũng nhanh chóng tham gia cùng. 

“Yên lặng nào! Chị đang cố ngủ đấy nhé!”

Công chúa lớn lên tiếng vì bạn ấy đang cố thực hiện lời hứa của mình với cha nhưng thực ra bạn ấy đang vô cùng thích thú với việc mà hai em của mình đang làm. 

Và rồi mọi thứ bắt đầu trở lên lộn xộn. Nào là tiếng nói chuyện, tiếng hát hò rồi tiếng chân nhảy lên, nhảy xuống khỏi giường; cả tiếng va đập vào tường, tiếng khóc, tiếng va chạm, tiếng cười đùa, ồn ào hơn lúc trước rất nhiều. Có thể nhiều bạn sẽ thắc mắc những con rồng trông như thế nào phải không? Và các bạn ấy không sợ vua cha sẽ gọi những con rồng đến nếu các bạn ấy không đi ngủ sao?

Có lẽ các bạn ấy đã quên mất những con rồng kia cũng như đã quên đi lời hứa với cha mình rồi.

Hoặc là các bạn ấy tin rằng vua cha dù nóng tính nhưng rất tốt bụng và đáng yêu, cho nên cha sẽ không gọi những con rồng đến để bắt các bạn ấy đi đâu… Nếu vậy thì sao phải sợ nữa chứ? 

“Trật tự nào! Các con có muốn cha gọi những con rồng đến hay không? Đáng lẽ các con phải đi ngủ rồi chứ! Giờ là thời gian để nghỉ ngơi, và cha là một vị vua đó!”

Vua cha rất tức giận khiến cho cả bạn ấy bắt đầu lo sợ.

“Đừng, đừng mà cha ơi, đừng gọi những con rồng đến mà!”

“Bọn con hứa bọn con sẽ ngoan mà!”

“Các con chắc chứ? Vậy hãy lên giường và đi ngủ ngay” 

Và một lần nữa, cả ba bạn cố hết sức đi ngủ...

...nhưng cũng chẳng được bao lâu.

“La lá la..”

“Phải… giữ… chặt”

“Haha...hihi”

“Quá đủ rồi. Cha sẽ đi gọi những con rồng đến đây ngay bây giờ”

“Sao ạ? Thôi mà, cha ơi, đừng làm thế!”

“Không. Quá muộn rồi”

“Tại sao cha có thể làm thế với bọn con?”

“Không có gì là sao ở đây hết”

“Có người cha nào lại bắt con mình cho những con rồng ăn thịt cơ chứ!?!”

“Có, đó là người cha đã quá mệt mỏi này đây”

“Con sẽ mách với mẹ!” 

“Được thôi, các con cứ tự nhiên đi”

Các bạn ấy co rúm lại một chỗ nghe tiếng bước chân cha dậm thình thình trên bậc thang dài dẫn xuống toà tháp - qua cung điện chính, qua nhà bếp, kho vũ khí và phòng canh gác, phòng may vá, kho thực phẩm, phòng trữ thức ăn, phòng chứa châu báu, rồi đến nhà kho, và cuối cùng là những hang núi sâu phía dưới tòa tháp.

THÌNH! THÌNH! THÌNH!

“Cha sẽ không làm thế đâu phải không?”

“Không đâu! Cha yêu chúng ta thế cơ mà! Hơn nữa…”

“Những con rồng đâu có thật đâu!”

“Haha”

“Rồng...Woah!”

Thế nhưng, ngay sau đó các bạn ấy đã nghe thấy tiếng gầm rú của những con rồng! Tiếng gầm vang khắp tòa tháp khiến ba bạn ấy sợ run người. Đáng sợ hơn, lại có thêm hai tiếng gầm vang lên để đáp lại tiếng gầm đầu tiên. 

Grào! Grào!! Grào!!!

Khi tiếng động không còn xuất hiện nữa, các bạn ấy cho rằng đó chỉ là do cha đóng giả mà thôi…

“Phù…”

“Chả có rồng gì cả…”

Bịch!Bịch!Bịch!

Nhưng không, có tiếng gì đó đang leo lên cầu thang. 

Rồi có ánh sáng lóe lên và có tiếng những tấm vảy cọ xát vào bờ tường, rồi tiếp đến là tiếng khạc ra lửa nữa.

Những tiếng động ấy ngày một lớn hơn giống như những con rồng đã đến rất gần

…và cuối cùng chúng đã ở ngay ngoài bên ngoài cửa.

KHÈ KHÈ! 

Công chúa lớn ôm lấy em bé rồi cả ba vội vàng trốn dưới tấm chăn.

Cánh cửa cót két mở ra. 

Đúng vậy, các bạn ạ, những con rồng là có thật. Chúng đang ngửi khịt khịt bên giường ba bạn ấy kìa…

Đó là những con rồng! Ha ha!

Hoá ra vua cha không phải là người bắt con mình cho những con rồng ăn thịt. Mà vua cha sẽ dẫn những con rồng đến để các con âu yếm.

“Ngủ ngon nhé các con. Hãy ngủ thật ngon và có những giấc mơ đẹp, như vậy những con rồng sẽ không tìm đến nữa.”

Nhưng mà các bạn ấy không thể nghe được những lời vua cha nói bởi các bạn đã chìm vào giấc ngủ mất rồi. Cuối cùng thì ấm áp nhất là được thu mình trong cái ôm của những con rồng đáng yêu, dù có chút thô cứng của móng vuốt hay vảy da nhưng vẫn vô cùng êm ái.

Nội dung đặc biệt chỉ dành cho tài khoản VIP Mom
Hãy tạo tài khoản để xem mom nhé, chỉ hết 5 giây!
Tạo tài khoản ngay!
Đánh giá
4.5 / 5
Bài hay? Đánh giá ngay!
Chọn số sao
           
Gửi thành công! Cảm ơn bạn đã đánh giá!

Truyện Ehon khác
VIP Cơm trắng

VIP Xin chào!

VIP Ngày mưa cá xuất hiện

VIP Cáo và cây thông

VIP Thám tử Kaushik tốt bụng