Ehon
VIP Mom

Hạng nhất

5/5 (381 đánh giá)
Hạng nhất

Bạn Thỏ vừa chuyển sang trường mới. Thỏ cần làm gì để mọi người đều yêu quý mình?

Thỏ sắp bắt đầu đi học ở một ngôi trường mới nên bạn ấy rất lo lắng.

“Làm sao để quen được bạn mới nhỉ?”, Thỏ băn khoăn. “À! Hay là cái gì mình cũng dẫn đầu? Thế thì ai cũng yêu quý mình cho mà xem!”

Vậy là ngày đầu tiên đến lớp, Thỏ thức dậy thật sớm để trở thành người đầu tiên đến trường.

Ôi! Nhưng bạn Ong, bạn Mèo và cả bạn Cú nữa đều đã đến trước rồi.

“Mình phải cố gắng bằng cách khác mới được!”, Thỏ tự nhủ.

Vài tuần sau đó, vào sinh nhật của Thỏ, cả lớp cùng tổ chức một bữa tiệc linh đình. Thỏ quyết tâm mình sẽ phải ăn thật nhiều bánh kem, nhiều hơn các bạn trong lớp.

Nhưng bạn Heo bụng bự và bạn Chó nhanh nhẹn mới là người ăn được nhiều nhất.

“A! Mình biết rồi! Mình sẽ luyện tập thật chăm chỉ cho ngày hội thể thao sắp tới. Chắc chắn mình giành được hạng nhất!”

Vậy là, Thỏ dành thật nhiều thời gian sau khi tan học để tập luyện… và tập luyện.

Thế nhưng, thật lạ lùng, bạn Rùa chậm chạp lại là người chiến thắng cuộc đua.

“Mình lại đứng thứ hai rồi...”, Thỏ buồn rầu.

Nhà trường tổ chức cuộc thi vẽ. Thỏ rất cố gắng vẽ một bức tranh thật đẹp.

Nhưng tranh của bạn Chó mới là bức tranh đẹp nhất.

Vài tháng sau, cả lớp được giao bài tập viết văn. Thỏ đã quyết tâm sẽ viết bài văn của mình thật dài, dài nhất lớp luôn.

Nhưng bạn Mèo tình cảm mới là người viết được bài văn dài nhất.

Cuối cùng, trong giờ học Toán, Thỏ cố gắng giải bài toán theo một cách ngắn gọn nhất. Thỏ tự tin mình sẽ là người giỏi Toán nhất lớp.

Thế nhưng, bạn Cú thông minh đã giơ tay lên bảng và giải bài toán ấy nhanh hơn. Thỏ lại bị đánh bại rồi.

Thỏ buồn bã quay trở lại chỗ ngồi của mình và gục mặt xuống bàn.

Một lúc sau, Thỏ bật khóc.

“Mình không thể dành được vị trí hạng nhất. Sẽ không ai muốn trở thành bạn của mình!”

Bạn Ong, bạn Rùa, bạn Heo, bạn Chó và cả bạn Cú liền tới an ủi Thỏ.

“Bạn không cần phải đứng hạng nhất để gây ấn tượng với chúng mình đâu. Bạn đã là bạn của chúng mình rồi và tất cả chúng mình đều yêu quý bạn.”

Vậy là giờ đây, Thỏ đã có rất nhiều bạn mới. Mọi người trong lớp đều là bạn của bạn ấy. Cuối cùng, đây mới chính là hạng nhất mà bạn ấy dành được.


Nội dung đặc biệt chỉ dành cho tài khoản VIP Mom
Hãy tạo tài khoản để xem mom nhé, chỉ hết 5 giây!
Tạo tài khoản ngay!
Đánh giá
5 / 5
Bài hay? Đánh giá ngay!
Chọn số sao
           
Gửi thành công! Cảm ơn bạn đã đánh giá!

Truyện Ehon khác
VIP Cơm trắng

VIP Xin chào!

VIP Ngày mưa cá xuất hiện

VIP Cáo và cây thông

VIP Thám tử Kaushik tốt bụng