Ehon
VIP Mom

Một sáng thức dậy

4.9/5 (238 đánh giá)
Một sáng thức dậy

Chuyện kể về những loài vật muôn màu.

MỘT CHÚ RỒNG TRÊN GIƯỜNG

Một sáng thức dậy

Chú rồng xanh đang nằm cạnh mình

Bụng chú réo liên hồi, mình bèn hỏi,

“Bạn có muốn ăn bánh mì phô mai không?”

“Tuyệt! Nhưng mình thích đồ ngọt hơn”, rồng đáp.

“Trông bạn cũng thơm ngon, mình ăn bạn được chứ?”

“Dĩ nhiên là không rồi”, mình vội đáp lại ngay.

“Có lẽ phải nướng hoặc chiên bạn lên trước mới ngon…”

Rồng lí nhí rồi chìm vào giấc ngủ.

Tay vẫn ôm chặt chú gấu teddy.

“SUỴT”... THẰN LẰN NÓI

Mình đi chợ với mẹ.

Chợt thấy có gì đó dưới sàn.

“Suỵt”,một chú thằn lằn nói, “Để yên cho tớ ăn”

“Bạn bước sang trái đi, có miếng phô mai dưới chân bạn.”

Mình dịch sang nhẹ nhàng.

Chú thằn lằn thưởng thức miếng phô mai ngon lành.

TIẾNG “MUU… MUU…” THẦN KỲ

Chúng mình đang chơi đùa vào một ngày trời nắng ấm.

Em mình muốn chơi trốn tìm.

Mình bắt đầu đếm “Một… Hai…”

Thì chợt nghe thấy tiếng “Muu… Muu…”

Mình mở mắt ra.

Là một chú bò to lớn đang tự bịt mắt.

Xung quanh chú lũ ruồi đang vo ve.

“Em cậu đang trốn sau gốc cây ấy

Nhưng chúng mình phải đếm tiếp đã.”

Vậy là bọn mình cùng đếm đến 10.

Mình tìm thấy em trai sau gốc cây.

Rồi chúng mình lại chơi lại từ đầu.

MỘT THỦY THỦ KHỈ CON

Mình đang nằm phao trên bể bơi.

Một chú khỉ lái tàu qua.

“Bạn có biết đường tới bãi biển đẹp gần đây không,

Mình đang đi gặp bạn bè ở đó.”

“Ồ. Xin lỗi. Ở đây không phải biển.

Nhưng bạn có thể ở lại chơi với mình.”

“Cảm ơn nhé, bạn nhỏ.

Nhưng mình phải đi tìm bạn của mình đây.”

Thủy thủ khỉ con chào mình rồi căng buồm.

Chú đeo kính rồi tiếp tục tìm bãi biển trên bản đồ.

“XIN CHÀOOO!!!”

Mình đang chơi ở công viên cùng Clyde.

Một chú sư tử bỗng trượt từ trên cầu trượt uống.

“Xin chàooo!!! Thật là vui!!!”, chú gầm lớn.

“Bạn có thể đẩy xích đu cho mình chứ?”

Mình gật đầu và đẩy xích đu cho chú sư tử.

Tới tận khuya…

SẮP MUỘN RỒI

Hôm nay là sáng thứ hai. Còn mình thì sắp muộn rồi.

Mình vẫy tay chào mẹ rồi chạy vội ra ngoài.

Tới góc phố, mình đã gặp…

Một chú hươu cao cổ.

“Bạn lỡ xe buýt tới trường mất rồi.

Nhưng bạn may đấy, vì mình đang đi về phía trường học.

Nếu bạn có thể đợi mình đi mua tem và mát xa cổ, mình sẽ đưa bạn đến trường.

Mình đồng ý đợi hươu cao cổ và vẫn kịp tới trường đúng giờ để xếp hàng cùng các bạn.

BƯỚC NHẢY TRANG NHÃ

Mình đang buộc dây giày, chuẩn bị vào lớp học ba lê.

Bỗng một chú voi xám lớn xuất hiện.

“Xin lỗi, mình hơi nặng nề.

Nhưng khi lên sàn múa, mình sẽ tỏa sáng.

Dù mình to lớn, nhưng mình có những bước nhảy rất trang nhã.

Mình có thể xoay vòng trên một chân rất tuyệt.”

Nói rồi bạn ấy cầm váy xoay một vòng và suýt làm cô giáo ngã.

ÁNH MẮT LẠ

Mình đang tắm.

Bỗng nghe tiếng động lạ.

Một cặp mắt. Một hàm răng cười.

Một chú cá sấu đang tắm cùng mình.

“Cho mình xin ít sữa tắm với, bánh xà phòng cứng quá.

Nó làm da mình khô mất.

À cho mình mượn khăn bông với.

Chiếc mình mang bị mốc mất rồi.”

Rồi chú cá sấu vặn vòi nước lạnh vì nước trong bồn quá nóng.

Mình còn chải răng cho bạn ấy nữa.


Nội dung đặc biệt chỉ dành cho tài khoản VIP Mom
Hãy tạo tài khoản để xem mom nhé, chỉ hết 5 giây!
Tạo tài khoản ngay!
Đánh giá
4.9 / 5
Bài hay? Đánh giá ngay!
Chọn số sao
           
Gửi thành công! Cảm ơn bạn đã đánh giá!

Truyện Ehon khác
VIP Cơm trắng

VIP Xin chào!

VIP Ngày mưa cá xuất hiện

VIP Cáo và cây thông

VIP Thám tử Kaushik tốt bụng