Ehon
VIP Mom

Ống thoát nước

4.9/5 (339 đánh giá)
Ống thoát nước

Charlie rất sợ ống thoát nước. Nhưng rồi một hôm, Charlie vẫn phải đối mặt với nỗi sợ của mình.

Charlie rất thích tắm. (Ai mà không thích tắm chứ, nhỉ?) Bạn ấy có thể tạo lâu đài bằng bong bóng nước, vẽ râu bằng bọt bông tắm và quẫy mạnh như thủy quái.

Bạn ấy thích tắm nước nóng, nghịch xà bông và nhìn chiếc gương bám đầy hơi nước. Charlie thích ngâm mình hàng giờ cho đến khi nước nguội.

Dĩ nhiên thì, Charlie không thích lúc nước lạnh đi tẹo nào.

Nhưng Charlie thà chờ khi nước nguội lạnh còn hơn là phải làm điều này…

Đó là khi mẹ cúi xuống góc bồn tắm và nói: “Charlie, con giật giúp mẹ nắp thoát nước ra nào!”

“Nhanh lên Charlie!”

Charlie không hề thích cảm giác đó. Nó rất đáng sợ. Nắp thoát nước vừa nhấc lên, nước trong bồn đã xoáy thật sâu và nhanh quanh bụng.

Khi nước xà bông rút hết, cái nắp thoát nước còn ợ ra một tiếng rất to và rùng rợn.

Ôi thật là kinh khủng. Nghe như tiếng ai sổ mũi, như tiếng gạch cào lên bảng vậy. Tất cả cuốn theo lốc xoáy nước, chui tuột xuống ống thoát nước. Thật đáng sợ.

Mỗi lần như thế, Charlie hoảng hốt nép vào sát mép bồn tắm, đợi mẹ bế ra.

Charlie muốn tránh chỗ ống thoát nước càng xa càng tốt.

Bạn ấy chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi phòng tắm, cuộn mình vào khăn cho an toàn.

Lần nào mẹ cũng cười và nói: “Chỉ là ống thoát nước thôi mà. Con không trôi xuống đó được đâu Charlie.”

Nhưng không. Chắc chắn mẹ đã nhầm.

Một hôm, khi mẹ vừa nói “Charlie, con giật giúp mẹ nắp thoát nước ra nào!”, một chuyện kinh hoàng đã diễn ra ngay trước mắt Charlie.

Mẹ vừa cúi xuống kéo cái nắp đen đáng sợ ra khỏi ống thoát nước, một tiếng gầm vang lên, chiếc bồn trượt nghiêng xuống.

Ngay lập tức, mẹ bị cuốn vào ống thoát nước mà không kịp trở tay.

“Mẹ!!!”, Charlie kêu lên.

“Không được. Không thể để mẹ rơi xuống đó một mình!”, Charlie nghĩ.

Vậy là, Charlie nhảy theo xuống dưới ống thoát nước.

Charlie trượt xuống, va đập vào thành ống. Càng xuống sâu, ống thoát nước càng đáng sợ.

Mọi thứ tối sầm. Những tiếng kêu leng keng lạ lùng phát ra.

Sóng nước cuộn quanh người Charlie cùng mùi xà bông và cặn bẩn.

“Mẹ ơi!!!”, Charlie gọi.

Đâu đó xa xa, hình như Charlie đã thấy bóng dáng mẹ. Charlie vội với tới nhưng mẹ lại trôi tuột đi.

Còn Charlie thì đập ngay đầu vào một ống nước.

Charlie mất đà, trượt mạnh xuống.

Mạch nước cuộn sóng thành từng tầng trong ống.

Charlie bỗng thấy mình đang trượt dài trên một đường chữ S, giống như một chiếc cầu trượt khổng lồ dưới đáy ngầm.

“Yeahhhhh!!!!”, Charlie thích thú. Cảm giác như vừa được đi trượt sóng ở công viên nước vậy.

Một lát sau, Charlie nhận ra một tia sáng phía cuối đường trượt và “Úm ba la!”, Charlie đáp xuống mặt biển rộng lớn bên cạnh mẹ.

Những chú cá heo đang nô đùa xung quanh. Trời vừa hửng cầu vồng.

“Mình đang ở đâu thế mẹ?”, Charlie tò mò.

“Mình ra tới biển rồi đó”, mẹ trả lời, “Ống thoát nước dẫn mình ra biển rồi!”.

Charlie và mẹ chơi đùa cùng đàn cá heo tới tận giờ đi ngủ. Thật vui sao!

Nội dung đặc biệt chỉ dành cho tài khoản VIP Mom
Hãy tạo tài khoản để xem mom nhé, chỉ hết 5 giây!
Tạo tài khoản ngay!
Đánh giá
4.9 / 5
Bài hay? Đánh giá ngay!
Chọn số sao
           
Gửi thành công! Cảm ơn bạn đã đánh giá!

Truyện Ehon khác
VIP Cơm trắng

VIP Xin chào!

VIP Ngày mưa cá xuất hiện

VIP Cáo và cây thông

VIP Thám tử Kaushik tốt bụng