Ehon

Gà mẹ bận rộn

4.8/5 (375 đánh giá)
Gà mẹ bận rộn

Gà mẹ suýt lỡ mất hội chợ khi chờ gà con nở.

Gà mẹ đang ấp trứng. Những quả trứng nhỏ sắp nở thành những chú gà con.

Dê mẹ đi qua hỏi: “Chị có đi hội chợ không?”

“Tôi bận ấp trứng rồi”, Gà mẹ trả lời.

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu.

Sáu quả trứng tròn xinh!

Heo mẹ đi qua hỏi: “Chị có đi hội chợ không?”

“Tôi bận ấp trứng rồi”, Gà mẹ trả lời.

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu.

Sáu quả trứng tròn xinh!

Bò mẹ đi qua hỏi: “Chị có đi hội chợ không?”

“Tôi bận ấp trứng rồi”, Gà mẹ trả lời.

Cứ thế, Gà mẹ tiếp tục chờ.

“Ôi, bao giờ mình mới được thấy lũ gà con?”, Gà mẹ mong ngóng.

Bỗng, Gà mẹ như cảm thấy có gì đó…

Chuyện gì vậy nhỉ?

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu.

Rắc! Rắc! Rắc! Rắc! Rắc! Rắc!

Sáu chú gà con đã nở.

Gà mẹ và đàn con vô cùng hạnh phúc.

Chợt, Gà mẹ nhớ ra. Hôm nay có hội chợ!

Dê mẹ, Heo mẹ và Bò mẹ đã đi rồi.

Giờ Gà mẹ cũng lên đường thôi, cùng với bầy gà con nữa.

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu!

Gà mẹ và sáu chú gà con đã chơi rất vui ở hội chợ. Thật đáng để chờ đợi chúng chào đời! Thiệt vui làm sao!

Đánh giá
4.8 / 5
Bài hay? Đánh giá ngay!
Chọn số sao
           
Gửi thành công! Cảm ơn bạn đã đánh giá!

Truyện Ehon khác
VIP Cơm trắng

VIP Xin chào!

VIP Ngày mưa cá xuất hiện

VIP Cáo và cây thông

VIP Thám tử Kaushik tốt bụng