Ehon
VIP Mom

Bon và Bơ

4.5/5 (268 đánh giá)
Bon và Bơ

Bon cảm thấy thật buồn tẻ… cho tới khi cậu nảy ra một ý tưởng tuyệt hay! 

Cậu bé Bon đang nghỉ hè! Cậu rủ mẹ chơi cùng. Nhưng mẹ bận quá. Mẹ bảo Bon đi rủ bố cùng chơi.

Bon đi tìm bố. “Bố! Bố có muốn chơi bóng không?”

Bố bảo không. Đã đến giờ bố đi làm rồi.

Nhưng bố có một ý tưởng.

Bố đưa cho Bon một túi bóng bay. Rồi bố đi ra cửa.

Bon đi tìm chị.

Chị Su đang bận cắt giấy để chuẩn bị cho bữa tiệc của lớp chị ấy.

Chị đưa cho Bon vài tờ giấy, và bảo Bon gấp máy bay đi!

Bon buồn quá.

Ai cũng bận cả, và chẳng có ai chơi cùng với cậu.

Vậy là Bon ra vườn.

Cậu chơi với con vẹt tên là Bơ.

Bơ nhìn Bon.

Bon nhìn Bơ.

Và Bon nảy ra một ý.

Cậu có bóng bay. Và cậu có giấy.

Cậu bắt tay ngay vào việc. Cậu cắt và dán. Cậu dán và cắt.

Cậu cứ làm thế ngày này qua ngày khác.

Cuối cùng thì thứ Bảy cũng tới. Mọi người đều ở nhà.

Bon mời cả nhà tới dự một bữa tiệc.

Cả nhà ngạc nhiên lắm.

Hôm nay không phải sinh nhật Bon. Thế thì chủ nhân của bữa tiệc là ai nhỉ?

Bon chỉ mỉm cười. Cậu bảo mọi người hãy đi theo cậu.

Bon vừa đi vừa nhún nhảy. Cậu cười vang. Cậu nói với cả nhà rằng hôm nay là sinh nhật Bơ.

Bố tặng Bơ một hộp câu đố.

Chị Su tặng Bơ một túi kẹo.

Mẹ nướng tặng Bơ một chiếc bánh.

Cả nhà ngồi quây quần bên nhau, và cùng chơi thật vui.

Chúc mừng sinh nhật Bơ! 

Nội dung đặc biệt chỉ dành cho tài khoản VIP Mom
Hãy tạo tài khoản để xem mom nhé, chỉ hết 5 giây!
Tạo tài khoản ngay!
Đánh giá
4.5 / 5
Bài hay? Đánh giá ngay!
Chọn số sao
           
Gửi thành công! Cảm ơn bạn đã đánh giá!

Truyện Ehon khác
VIP Cơm trắng

VIP Xin chào!

VIP Ngày mưa cá xuất hiện

VIP Cáo và cây thông

VIP Thám tử Kaushik tốt bụng