Mali thấy rất vui khi chơi một mình – nhưng rồi cậu đã có một người bạn mới.
Mali thích chơi một mình.
Cậu thích làm phi công, bay lượn quanh nhà cùng chiếc máy bay giấy của mình.
Viu! Viu! Viu!
Rồi làm tài xế, kéo chiếc ô tô đi vòng quanh sân.
Bíp! Bíp! Bíiiiiiip!
Mali không bao giờ chơi cùng các bạn khác.
Bà nói: “Mali, ra ngoài chơi đá bóng với các bạn đi.”
Nhưng Mali không cảm thấy vui.
Bà lại bảo: “Nhìn kìa, Mali, các bạn đang chơi chuyền bóng. Ra ngoài cùng chơi đi nào.”
Mali thử chơi lần nữa. Nhưng cậu bé vẫn không thấy vui.
Bà lại giục cậu: “Mali ơi, ra chơi trò bản đồ với các bạn đi.”
Thêm một lần nữa, Mali lại chơi thử. Cậu bé vẫn không thấy vui.
Có tiếng gõ cửa.
Cốc! Cốc! Cốc!
Đó là Lesedi nhà bên cạnh đến chơi.
Mali ngại ngùng không biết chơi cùng Lesedi như thế nào.
Lesedi hỏi cậu bé có muốn làm bánh bùn không.
Cả hai làm bánh kem và bánh ngọt bằng bùn, rồi thêm cả bánh nướng và bánh quy.
Mali rất thích trò này.
Lesedi quay trở lại. Cô bé chỉ cho Mali cách chơi chuyền bằng đá.
Mali gặp khó khăn khi ném, di chuyển và bắt các hòn đá. Nhưng cậu bé đã dần chơi tốt hơn.
Mali bắt đầu thấy thích trò này.
Mali chỉ cho Lesedi cách gấp máy bay giấy.
Rồi cả hai chạy theo những chiếc máy bay đang lượn quanh nhà.
Ôi, họ đã cười rất nhiều!
Mali hỏi Lesedi: “Tớ có thể đến nhà cậu chơi vào ngày mai không?”
“Tất nhiên rồi!” cô bé cười.
Ngày hôm sau, sau khi ngấu nghiến bữa sáng, Mali lấy chiếc xe kéo dây của mình ra.
“Cháu đi đâu thế, Mali?” bà hỏi.
“Cháu sang chơi chơi với Lesedi đây!” cậu bé cười.
Địa chỉ | 92 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội |
Mã số thuế | 0107689551 |
Người đại diện pháp luật | Nguyễn Phương Thảo |
Giám đốc (CEO) | Phạm Ngọc Thắng |