Ehon

Buổi dọn nhà đẳng cấp

4.6/5 (256 đánh giá)
Buổi dọn nhà đẳng cấp

Hai chị em cùng nhau dọn dẹp nhà cửa thật là vui!

“Bà ngoại ngủ rồi! Đi thôi! Sẽ rất vui cho mà xem!” - Cô chị Khwezi rủ Mzamo.

“Yeah!”, Mzamo hào hứng.

“Ơ… Nhưng mà đi đâu cơ?”

“Ba mẹ đang đi vắng. Mình đi dọn nhà cho ba mẹ. Nha!”

Mzamo hụt hẫng…

“Ơ. Thế thì có gì vui? Em không dọn nhà đâu! Không phải em!”

“Nhưng dọn nhà xong, ba mẹ sẽ rất vui. Đi nào. Vui cực. Chị hứa mà. Đi!”, Khwezi nài nỉ.

“Đầu tiên nhé, mình sẽ cất đồ chơi vào đúng chỗ.”

“Xong rồi mình quét nhà này.”

“Rửa bát nữa”

“Giờ lau cửa kính nha!”

“Lau sàn nhà nè.”

“Giặt quần áo thật vui!”

“Cùng phơi đồ nào!”

“Ngạc nhiên chưa!!!”

“Mẹ nhìn tụi nhỏ dọn dẹp nãy giờ. Đáng yêu chưa!”, bà ngoại nói với ba mẹ.


Đánh giá
4.6 / 5
Bài hay? Đánh giá ngay!
Chọn số sao
           
Gửi thành công! Cảm ơn bạn đã đánh giá!

Truyện Ehon khác
VIP Cơm trắng

VIP Xin chào!

VIP Ngày mưa cá xuất hiện

VIP Cáo và cây thông

VIP Thám tử Kaushik tốt bụng