Ehon
VIP Mom

Ngủ ngon nhé, Tinku

4.7/5 (176 đánh giá)
Ngủ ngon nhé, Tinku

Tinku không thể ngủ khi bên cạnh bạn ấy có nhiều những người bạn mới!

Vào một đêm trăng sáng, khi tất cả mọi người ở nông trại Mangu đều đang ngủ say thì Tinku lại không thể nào ngủ được. 

"Mẹ ơi, con không buồn ngủ”. Tinku khẽ nói nhưng mẹ bạn ấy đã ngủ say nên không nghe thấy. 

Tinku hết quay sang trái lại quay sang phải, nằm sấp rồi lại nằm ngửa mà vẫn mãi không thể ngủ được. 

Thế là, bạn ấy bắt đầu chuyến khám phá màn đêm để tìm kiếm điều thú vị.  

Trên trời, mặt trăng tròn vành vạnh đang mỉm cười với Tinku khiến bạn ấy cảm thấy rất vui.

“Thì ra ban đêm đẹp như vậy”, Tinku nghĩ.

Phía xa trên ngọn cây có một vài đốm sáng nhỏ, một trong số đó bay lại gần Tinku.

“Mình là đom đóm, mình có thể phát ra ánh sáng trong đêm đó” 

Tinku khẽ hỏi: “Bạn có muốn làm bạn của mình không?”

“Đương nhiên là được rồi!”

Có thứ gì đó bay vèo một cái và treo ngược trên cành cây. 

“Tên của bạn là gì vậy bạn chim?”, Tinku hỏi

“Mình không phải là chim, mình là dơi. Mình có thể nhìn thấy mọi vật kể cả trong bóng đêm”

“Bạn có muốn trở thành bạn của mình không?”

"Ồ, nghe hay đó!”

Bụi cây phía trước bỗng có tiếng động, hình như có ai đang trốn trong đó thì phải.

“Bạn là ai thế?”

“Mình là cáo, mình thường hay dạo chơi vào ban đêm”.

“Chúng mình làm bạn nhé, bạn cáo?”

“Được chứ!”

Trên cây có một cặp mắt đang hướng về phía Tinku. 

“Bạn là ai thế?” 

“Mình là cú, mình thường tìm kiếm thức ăn vào ban đêm”

“Bạn có muốn làm bạn với mình không?”

“Ồ, mình muốn chứ!”

“Chích chích chích, chích chích chích!”

“Ai đó?” Tinku hỏi. 

“Mình là dế mèn, mình kêu vào ban đêm.”

“Bạn có muốn trở thành bạn của mình không?”

“Tất nhiên là muốn rồi!”

Tinku cùng các bạn nhảy múa và vui đùa cho đến khi mệt lử. 

“Mình buồn ngủ quá rồi, mình phải trở về nhà.” - Tinku nói. 

Bạn ấy rất vui khi có thêm những người bạn mới. 

Tinku cuộn mình nằm cạnh mẹ và nói “Màn đêm không hề cô đơn chút nào, mẹ ạ. Có rất nhiều người bạn kỳ diệu xuất hiện vào ban đêm.”

“Đúng thế, con ạ. Những người bạn của con đều hoạt động về đêm, giống như những chú chó rừng vậy.”

“Các động vật hoạt động về đêm thường ăn uống, chơi đùa hay làm việc vào ban đêm và nghỉ ngơi vào ban ngày. Giờ con hãy đi ngủ để ngày mai tiếp tục chơi cùng những người bạn hoạt động vào ban ngày của con nhé. Ngủ ngon nhé, bé con!” - Mẹ nói và ôm Tinku thật chặt. 

Vầng trăng tròn tỏa ánh sáng êm đềm khắp muôn nơi. 

Và Tinku đã có một giấc ngủ ngon suốt đêm!

Nội dung đặc biệt chỉ dành cho tài khoản VIP Mom
Hãy tạo tài khoản để xem mom nhé, chỉ hết 5 giây!
Tạo tài khoản ngay!
Đánh giá
4.7 / 5
Bài hay? Đánh giá ngay!
Chọn số sao
           
Gửi thành công! Cảm ơn bạn đã đánh giá!

Truyện Ehon khác
VIP Cơm trắng

VIP Xin chào!

VIP Ngày mưa cá xuất hiện

VIP Cáo và cây thông

VIP Thám tử Kaushik tốt bụng