Ehon

Hành trình bảy ngày leo núi Phú Sĩ

4.5/5 (309 đánh giá)
Hành trình bảy ngày leo núi Phú Sĩ

Một chú chuột nhỏ đã đi bộ tới núi Phú Sĩ trong vòng bảy ngày...

Đỉnh núi cao trước mặt
Rừng rậm ẩm ướt dưới chân
Thật háo hức

Nhảy qua những phiến đá và nước lạnh
Khoác chiếc áo choàng ấm
Đừng quên bữa trưa dã ngoại

Chiếc lều nhỏ màu cam 
Cùng mặt trời ấm áp
Hãy đem theo cả những chiếc gối
Để nằm nghỉ ngơi dưới chân núi

Vượt qua những cơn mưa
Sương còn đọng trên lá
Bước đi thật nhanh thôi nào

Cây cầu phủ đầy rêu trơn trượt
Sương mù phủ kín bầu trời
Tiếng thác nước đổ ào ào dữ dội

Sườn dốc cỏ mọc xanh rì
Bước chân phải vững vàng hơn 
Lên tới đỉnh mặt trời rọi sáng

Đỉnh núi đây rồi! 
Hành trình này chính là món quà
Cho những ai đam mê du ngoạn

Đánh giá
4.5 / 5
Bài hay? Đánh giá ngay!
Chọn số sao
           
Gửi thành công! Cảm ơn bạn đã đánh giá!

Truyện Ehon khác
VIP Cơm trắng

VIP Xin chào!

VIP Ngày mưa cá xuất hiện

VIP Cáo và cây thông

VIP Thám tử Kaushik tốt bụng