Trở lại bài đăng
Emily Linh Duyên VIP
Mình sinh con so nên phải sinh nhà mẹ đẻ, mà vì hoàn cảnh mẹ mình đi làm xa nhà nên lo không chăm được, lúc đó chẳng biết ai chăm. Thế là ba mẹ chồng nói về nhà chồng sinh để mẹ chồng chăm. Nhưng mẹ mình không cho vì mẹ nói sẽ sắp xếp lo được ngày nào hay ngày đó. Rốt cục gần tới ngày sinh mẹ ck nói đi vào sg khám bệnh rồi, rồi sau đó mình sinh cũng không có mặt bà,. Tới ngày bà về thì ck mình và gia đình mình sắp xếp cũng nuôi xong gần 20 ngày. Bà không hề ra thăm nhìn mặt thằng cháu, đợi đến đầy tháng nhà ngoại mời ra cúng đầy tháng cháu mới kéo cả nhà ra. Và nhà mình sắp xếp không được nữa thì 1 tháng 20 ngày mình phải ôm con từ Bình Định vào SG rồi 2 vk ck tự chăm con.
Mình nghĩ khác máu tanh lòng thì chuyện thường rồi mấy mom ạ, mà cháu họ còn không thèm quan tâm gì đến nữa, càng nhìn con mình mới càng đau lòng, thương con. Giống như cha nó không phải là con ruột của họ hay sao á, họ không có một chút tình thương nào với cháu cả

Gửi câu hỏi mới của bạn
TÌM KIẾM
XEM THÊM CHỦ ĐỀ
Tâm sự
Tâm sự mẹ bầu, mẹ sau sinh, mẹ nuôi con...
Xem thêm