Trở lại bài đăng
Nguyễn Quỳnh VIP
Ầy, hồi em còn học lớp 5, cũng kiểu ôm ôm mấy bạn nam rồi sợ có thai. Khoảng thời gian đó là chuẩn bị cho tuổi dậy thì, béo lên rất nhanh. Sau đó thì em tham gia một lớp học võ, về nhà mỗi buổi tối đều vì hoạt động mạnh hay gì đó mà đang ngủ sẽ bị chuột rút. Sau đó thì em hỏi mợ, mợ mới đùa :” Ây, X (đứa em họ của em) ơi, mẹ cháu lúc mang thai cũng hay bị chuột rút đúng không? Chẳng có mấy lần mẹ cháu đau quá mà không ngủ được còn gì?” Thế là từ lúc đó cứ đinh ninh là mình có thai, còn nghĩ cách làm như nào để giấu bố mẹ, rồi bỏ nhà ra đi, nuôi con này nọ

Gửi câu hỏi mới của bạn
TÌM KIẾM
XEM THÊM CHỦ ĐỀ
Mang thai
Mọi thứ về mang thai cho mẹ trong suốt 280 ngày
Xem thêm