Tư vấn     Thai giáo
Bao Linh VIP
Ở tháng thứ bảy của thai kỳ, bác sỹ chẩn đoán là ngôi thai ngược. Tối hôm đó, mình đã nói với bé: "Đầu con hãy ra trước nhé”, rồi ngủ thiếp đi.

Nửa đêm, mình cảm nhận được sự chuyển động diệu kỳ của bé mà trước giờ mình chưa hề cảm thấy. Có vẻ như bé đã tự xoay ngược lại. Lần chẩn đoán tiếp theo thì kết quả đúng là như vậy.

Mình vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng cảm nhận được rằng vào giai đoạn này, chỉ cần mình nói chuyện thì bé sẽ nghe và hiểu được hết những điều đó.

0 Trả Lời
Lưu lại

Tải app để tham gia
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất định hướng, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Nhận ngay 5,000+ hoạt động Thai giáo, Giáo dục sớm, Tập nói sớm, Ăn dặm VIP
Thai giáo
Giáo dục sớm
EASY, Luyện ngủ
Tập nói sớm
Ăn dặm VIP
Tư vấn 1:1
BÀI HỌC LIÊN QUAN
BÀI CÙNG QUAN TÂM
XEM THÊM CHỦ ĐỀ
Thai giáo
Giải đáp, chia sẻ mọi thắc mắc về Thai giáo
TÌM KIẾM